Hành quân đến Quảng Ninh vào chiều qua (9.6) được cho là thử thách khó "nhai" đối với các học trò của ông Dương Minh Ninh. Tuy nhiên, việc Công Phượng đang trên đà lấy lại phong độ hay Xuân Trường có nhiều kĩ thuật cao, HAGL có cơ sở để mơ về một chiến thắng hay chí ít là có điểm.
Rõ ràng đội khách đã chơi ngang ngửa các cầu thủ chủ nhà trong hiệp 1 và có được một số cơ hội nhất định. Thế nhưng chừng ấy là chưa đủ chứng minh điều gì, bàn thắng mới là thứ tồn tại duy nhất. Về mặt này, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng lại là phía nổi bật hơn.
Mưa trên sân Cẩm Phả đã đổ xuống từ rất lâu rồi nhưng các khán giả của Than Quảng Ninh phải chờ đến tận hiệp 2 mới được giải tỏa cơn oi nồng nhờ cơn mưa bàn thắng của đội bóng áo xanh. Ngoại binh Eydison tỏa sáng với cú hat-trick ở phút thứ 49, 64 và 89 dập tắt hi vọng nối dài mạch trận bất bại của đại diện phố núi cũng như trả được món nợ "muối mặt" ở cúp Quốc gia hồi tháng 4.Nắm trọn 3 điểm, Than Quảng Ninh tiếp tục bám đuổi CLB Hà Nội trên bảng xếp hạng với khoảng cách 8 điểm bởi cũng trong chiều hôm qua, đội bóng Thủ đô có được chiến thắng tối thiểu trước Quảng Nam.